Loan tin

Chuyện ngồi trà đá lảm nhảm số 1

8 năm trước · Bình luận

Chuyện ngồi trà đá lảm nhảm số 1:Mấy hôm nay em vẫn hồi hộp mong rằng việc bóp organic reach của các fanpage là thật :3Điều ấy có thể khiến:- Giá trị direct traffic thực sự trở thành nguồn traffic quan trọng như ngày xưa..người dùng được chăm chút từng chút 1, từng người 1 đến với site sẽ được tính...

Loan tin

Dành cho các bạn 8x

11 năm trước · 13 bình luận

For all those born in 80’s !Cái này anh dịch từ FB. (Tuy nhiên trình độ có hạn nên…….)11.11.11Chúng ta là bọn người cuối cùng biết đến sinh hoạt hè và đá bóng gôn tôm. Chúng tao là lũ đầu tiên được chơi điện tử, xem Hãy Đợi Đấy bằng TV màu và đi Công viên nước.Chúng ta bọn người cuối cùng biết bật...

Loan tin

The social network

11 năm trước · Bình luận

Một bà lão đang hấp hối thì thào với cháu gái: "Bà muốn để lại trang trại cho cháu. Nó bao gồm gia súc, khu nhà, nhiều thiết bị khác, và 22.398.750 USD"
Cô cháu gái, cảm thấy mình sắp sửa giàu có, liền sốt sắng hỏi: "Ôi bà ơi, bà thật hào phóng. Nhưng cháu ko hề biết bà có trang trại cơ đấy!...

Loan tin

Rút ra sau 1 thời gian hành nghề tự do

12 năm trước · 1 bình luận

Trước tiên đừng hiểu là làm nghề tự do hoàn toàn là giống kiểu freelancer outsource hoàn toàn, hành nghệ tự do của cá nhân tôi là - cái éo gì cũng làm nếu kiếm đc miếng ăn, kể cả oánh giày mà được vài miếng cơm vào mồm thì cũng sẵn sàng làm, miễn là sắp xếp được thời gian cho cái gì đó đổi đời đc....

Loan tin

Lương - lậu

12 năm trước · 1 bình luận

Tổng thống Mĩ, thủ tướng Malaysia và thủ tướng VN trò chuyện về mức sống của dân nước mình.

Tổng thống MĨ:

- Ở Mỹ chúng tôi dân sống sướng lắm! Mức lương trung bình là 5.000 USD/tháng, nhưng 2000 USD là sống đủ rồi. Chúng tôi cũng không quan tâm đến việc họ làm gì với 3000 USD...

Loan tin

Giấc mơ Chapy

12 năm trước · 1 bình luận

Trong một chuyến đi tìm một loại nhạc cụ dân tộc của Việt Nam để giới thiệu tại Pháp. Anh đã tìm đến một vùng núi của tỉnh Ninh Thuận. Gặp được cây đàn mà anh rất thích. Ở đây người dân gọi là cây đàn Chapi. Anh nói với người chủ rằng: Tôi là nhạc sĩ, tôi rất thích cây đàn này. Anh có thể bán cho...

Loan tin

Pháo Tết ngày xưa!

12 năm trước · Bình luận

Pháo Tết ngày xưa !(Bài viết sưu tầm) Hồi xưa, mình nhớ gần Tết là sợ lắm. Đêm 30 là nghe bùm bùm... sợ thì sợ nhưng vui thì vẫn vui. Chắc do dễ gây hỏa hoạn, tốn kém nên phong tục pháo Tết nếu nhớ không lầm thì từ 1995 đã không còn nữa.  Pháo Tết ngày xưa Trong những hoài niệm về thuở ấu thời của...

Loan tin

Lãi..

12 năm trước · 1 bình luận

Quán rất nghèo, lèo tèo dăm chai nước. Hiếm hoi mới có vài người khách.
Con trai càu nhàu:
- Chín muời năm rồi, chẳng thấy lời lãi gì cả, chỉ tổ nhọc thân. Đã bảo u dẹp quách đi cho rồi. Rõ khổ.

mất vì lao phổi. Con trai dỡ quán bỏ, thấy một cuộn giấy cất kỹ trên

Loan tin

Tiếu Ngạo Giang Hồ

12 năm trước · Bình luận

Nằm giữa hoa vàng mộng vó câu
Thanh gươm tráng sĩ gối ngang đầu
Ôi chao ! Tiếng sáo mê hồn quá
Cùng với tiếng đàn quyện quyện nhau !

Rừng núi trập trùng quan ải xa
Tiếng đàn như tiếng động can qua
Biên cương một thuở hờn cung kiếm
Tiếng sáo lay lay bóng...

Loan tin

Carpe diem

12 năm trước · 2 bình luận

Đọc về Carpe diem hay thật, nhân tiện chôm đc mấy khổ thơ ;))





Tôi chẳng mong sung sướng ở “sau này”

Tôi chỉ cần có rượu uống “hôm nay”

Tôi chẳng tin vào chuyện đời vay trả

Có khác gì...

Loan tin

Các bạn "đi buôn" đang nhòm ngó Linkhay

13 năm trước · 6 bình luận

Không còn nghi ngờ gì nữa, với lượng user, và cộng đồng khá tốt của Linkhay, các thương hiệu, các nhà buôn đã tới Linkhay, để tăng thêm lượng khách hàng cho mình, đây là một tin hiệu tốt cho Linkhay - Một công cụ tốt trong cái vụ "Social Media".

Không lâu nữa, có khi các thương hiệu,...

Loan tin

Tặng tuổi 21..

13 năm trước · 5 bình luận

21 Năm qua đi sống chưa lần hối tiếc

Đi trọn vẹn nỗi buồn tìm ánh sáng tương lai

Dù dẫu gì thì ngày mai vẫn tới

Đừng hỏi vì sao, đừng hỏi vì sao

 

Những ngày dài 21 năm ước vọng

Chưa giữ được gì trên đôi tay mình

Những...

Loan tin

Bỏ lại và mang theo..

13 năm trước · 6 bình luận

Có hai thầy trò nhà sư đang đi trên đường, gặp 1 cô gái đứng bối rối bên vũng lầy không cách gì qua được.

Chú tiểu thấy thương cô gái nhưng là thân phận người tu hành nên không có cách gì giúp, bỗng nhiên vị sư phụ lớn tuổi đề nghị cõng cô gái trên lưng để sang bờ bên kia.

Loan tin

Tip: Tiếp cận mobile

13 năm trước · 1 bình luận

Cá nhân mình khuyên bạn nào định làm phiên bản mobile cho website/dịch vụ online của bạn, nên làm theo trình tự sau, để tiết kiệm tài nguyên và cơ hội:

+ Hỗ trợ touch mobile đầu tiên:

      Trong 2 loại touch mobile thì thứ tự ưu tiên: iPhone rồi đến Android.

+ Sau...

Loan tin

Thuyết “Lục nhân” để thành công

13 năm trước · 1 bình luận

Để thành công, cần có 3 yếu tố: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, trong
đó yếu tố “Nhân hoà” là quan trọng nhất. Nhưng nhân hoà là những nhân
nào, hoà với ai, hoà như thế nào mới là quan trọng. Các nhà tâm lý học
đã chỉ ra “thuyết lục nhân”, nghĩa là để thành công, từ việc nhỏ...