Avatar's tommydv

Ghi chép của tommydv

Giai đoạn 2 của mùa giải 2017/18 vẫn còn một chặng đường đầy gian nan

Conte thì thầm với Sanchez trước derby Chelsea – Arsenal

vtv6hd Cụ thể, HLV Antonio Conte của Chelsea dường như đã cố tình đụng vào tiền đạo Alexis Sanchez khi cả hai đang từ đường hầm bước ra để chuẩn bị cho trận đấu tại sân Stamford Bridge.

Không rõ Conte đã nói gì nhưng Sanchez có vẻ khá vui dù ở trận đấu với Chelsea, cựu cầu thủ Barcelona phải ngồi trên ghế dự bị. Anh được HLV Arsene Wenger tung vào sân ở phút 66 nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Sau đó, Wenger cũng phủ nhận việc để Sanchez ngồi dự bị trong trận đấu với Chelsea liên quan tới vấn đề chuyển nhượng của cầu thủ này sang Man City.

m7.cn Hiện có thông tin cho rằng Sanchez đã đồng ý gia nhập Man City với mức lương 250.000 bảng/tuần và Arsenal sẽ nhận được từ 20-25 triệu bảng phí chuyển nhượng.

Alvaro Morata: Sau thăng hoa là tụt dốc

ketquabongdatructuyen Cập bến Stamford Bridge từ Real Madrid ở phiên chợ Hè 2017 với giá kỷ lục CLB là 70,6 triệu bảng, Morata khiến người hâm mộ Chelsea cảm thấy ấm lòng và chẳng còn nhớ tới sự ra đi của Diego Costa, khi liên tục nổ súng mang về những thắng lợi quan trọng. Ở 9 trận đầu mùa trên mọi đấu trường, chân sút người Tây Ban Nha bỏ túi 7 pha lập công – con số đầy hứa hẹn với một tân binh.

Thế nhưng, kể từ cuối tháng 9 năm ngoái đến nay, Morata vô duyên đến lạ thường. Trải qua gần 3 tháng rưỡi, tiền đạo sinh năm 1992 chỉ có thêm 5 lần tìm thấy mành lưới đối phương. Chẳng còn hoan hỉ như thường lệ, thay vào đó, Morata mang tới cho Chelsea sự thất vọng và những lo lắng nhất định. Đỉnh điểm chắc chắn là ở kết quả hòa 2-2 của The Blues trước Arsenal ngay trận khai xuân 2018.

Ở màn so tài ấy, Chelsea đáng lẽ ra đã rời Emirates với một chiến thắng, nếu Morata không bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, trong đó có 3 tình huống đối mặt vô cùng thuận lợi. Phía bên ngoài sân, HLV Antonio Conte la hét khản cổ về sự phung phí của cậu học trò. Một con số đáng báo động khi tính tới thời điểm này tại Ngoại hạng Anh 2017/18 , Morata là cầu thủ bỏ lỡ nhiều tình huống làm bàn thứ nhì chỉ sau Mohamed Salah của Liverpool (14 so với 15).

Morata giờ đã không còn là chính mìnhhttps://tapchiohop.files.wordpress.com/2018/01/morata-gie1bb9d-c491c3a3-khc3b4ng-cc3b2n-lc3a0-chc3adnh-mc3acnh.jpg?w=300&h=200" />

Morata giờ đã không còn là chính mình

Dù thế nào đi nữa thì ở tuổi 25, Morata vẫn được coi là một tiền đạo trẻ. Dẫu vậy, mọi áp lực làm bàn tại một CLB hàng đầu như Chelsea, giờ đây được đổ dồn cả lên đôi vai anh. Trong tay Conte lúc này quả thực đang thiếu một trung phong chất lượng để san sẻ gánh nặng với Morata. Michy Batshuayi còn đó, song tuyển thủ Bỉ chưa bao giờ đáp ứng nổi yêu cầu.

Giai đoạn 2 của mùa giải 2017/18 vẫn còn một chặng đường đầy gian nan, và ngay từ bây giờ, Chelsea nên bắt đầu cảm thấy lo lắng cho bản hợp đồng đắt giá Morata. Nhiệm vụ cấp bách với The Blues không gì khác ngoài việc đưa về Stamford Bridge thêm một chân sút xuất sắc, vừa giúp Morata có thời gian lấy lại thể lực, vừa tạo ra sự cạnh tranh cần thiết trên hàng công.

VAR có nên tồn tại ở bóng đá Anh?

Lần thứ 4 mà VAR được dùng là khi Danny Welbeck va chạm với Cesc Fabregas trong vòng cấm Arsenal ở phút 88. Fabregas thậm chí còn chẳng quá đòi hỏi điều gì nhưng rốt cuộc trận đấu vẫn phải gián đoạn và làm giảm đi hưng phấn của đội chủ nhà.

Nhớ lại tình huống đó, Welbeck thắc mắc: “Tôi không hiểu VAR được dùng cho pha bóng đó để làm gì. Tôi biết mình đã chạm trúng bóng nên chẳng lo lắng gì. Tôi có thể thấy ông trọng tài đang nói với ai đó qua tai nghe nhưng mọi thứ là quá rõ ràng”.

Rõ ràng, cái ngày VAR được áp dụng rộng rãi trên toàn nước Anh, mà đặc biệt là ở Ngoại hạng Anh vẫn còn khá xa. Kể cả khi Ủy ban các liên đoàn bóng đá thế giới (IFAB), đơn vị chịu trách nhiệm điều chỉnh luật thi đấu bóng đá, thông qua VAR vào tháng Ba tới, người Anh vẫn sẽ có cái nhìn thiếu tích cực vào công nghệ đang “hãm hại” môn thể thao đặt nặng truyền thống của mình.

Wenger phủ nhận Sanchez ngồi dự bị là chuẩn bị tới Man City

“Tôi không thể biện minh cho mọi quyết định của mình. Tôi đã chỉ đạo hơn 1.000 trận đấu và hơn 1.000 đội bóng. Tôi đã nhận ra sai lầm qua mỗi trận đấu, nhưng tôi phải đưa ra quyết định của mình”, chiến lược gia người Pháp nói thêm.

Đề cập tới tương lai của cầu thủ người Chile, HLV Wenger nói: “Tôi muốn cậu ấy ở lại lâu hơn, vì Sanchez là một cầu thủ rất quan trọng với đội bóng. Khi Sanchez vào sân, bạn có thể thấy cậu ấy ngay lập tức tạo ra nguy hiểm. Chúng tôi phải chấp nhận khi thi đấu nhiều trận đấu và Sanchez không thể thi đấu mọi trận”.

Bernardo Silva: Miếng lego lắp đâu cũng vừa của Pep

Pep không dùng Bernardo trong một trận đấu cụ thể, cũng không phải chỉ dùng anh trong mùa bóng này. Bernardo không có tốc độ như Sterling hoặc Sane, nhưng anh rất khéo, lại chơi bóng thông minh. Được Pep nhìn nhận như thế, kể cũng là đủ.

Miếng lego lắp đâu cũng vừa của Pephttps://tapchiohop.files.wordpress.com/2018/01/mie1babfng-lego-le1baafp-c491c3a2u-cc5a9ng-ve1bbaba-ce1bba7a-pep.jpg?w=300&h=169" />

Miếng lego lắp đâu cũng vừa của Pep

Một mặt, Man City đá theo… triết lý, không quá đặt nặng vấn đề ai phải giữ vai trò gì. Mặt khác, biết đâu Pep có chủ trương để Bernardo – cũng như bất cứ cầu thủ nào khác – hiểu thêm về nhiều vai trò khác nhau trong hệ thống chiến thuật của Man City.

Cần nhớ: trong cách huấn luyện của Pep thì những Sane hoặc Sterling đều tiến bộ hẳn, trong những cách chơi khác nhau. Sao lại “tầm thường hóa” Man City bằng câu hỏi cực kỳ hạn hẹp, rằng Bernardo Silva phải đá chỗ nào cho đúng!

2268 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết