Ghi chép của bai_tu_long
Con cháu chúng ta cần biết sự thật chứ không phải tuyên truyền như cánh tuyên huấn mấy chục năm trước
Sau 12-7-1984 trung đoàn 153 vào huấn luyện đánh lấn dũi núi đá trong mấy núi đá bên trong bản Tùy lối đi Bắc Mê. Đầu tháng 10-1984 trung đoàn bắt đầu lên hang Làng lò để thực hành vây lấn đánh chiếm 685... ngọn núi đá có 5 mỏm ký hiệu từ E1 đến E5. Lần này do công tác chuẩn bị tốt, xác định chính xác trình độ tác chiến của đối phương nên các cán bộ E153 luôn phổ biến cho các chiến sĩ là "Chiến dịch này đánh theo cách đánh mới ..giống như ở Điên Biên Phủ nên thời gian sẽ kéo dài...khó khăn, ác liệt hơn chiến dịch trước...". Nó như một thông báo ngầm cho ai có tư tưởng dao động thì đơn vị không giữ ...để khi qua suối Thanh Thủy còn toàn tinh binh...những người lính sẵn sàng ...Sống bám đá...Chết hóa đá...
Trung đoàn 153 lên đào hào lấn dũi từ đầu tháng 10 cùng thời gian đó lính đặc công, trinh sát và cả đặc nhiệm của Bộ đi trinh sát luồn sâu và lùng sục rất dữ chỉ với nhiệm vụ là phải bắt bằng được thằng tù binh TQ để khai thác xem hiện nay lực lượng của ta đang đối đầu với đơn vị nào của TQ. Ta không bắt được thằng tù binh nào nhưng đầu tháng 11-1984 lại bị quân TQ bắt sống trung đội trưởng công binh của C17 E153 là anh Lực người Thanh Hóa. Ngày 18-11 chiến dịch lấn dũi 685 bắt đầu và cho đến đầu tháng 12 các trận chiến ác liệt trên 685 liên tục kéo dài ...nhưng tù binh ta cũng không bắt được thằng nào...mặc dù sư đoàn đã trao giải thưởng là 15 ngày phép nếu tóm được một tù binh TQ. Sư đoàn cũng có chỉ thị là nếu lấy được xác lính TQ cũng được thưởng 3 ngày về Hà Giang tung tăng nhưng lính các đơn vị đều bó tay...
Giữa tháng 12-1984 lính bắn tỉa kết hợp với trinh sát rình mãi mới độp được một thằng lính TQ nằm thẳng cẳng...gọi pháo bắn chặn từ xa không cho quân TQ lại gần để quăng dây có móc câu kéo lấy xác về...đêm đến trinh sát của ta mò lên và thật mừng khi mang được cái xác còn nguyên vẹn về hang...đó là xác thằng lính trinh sát pháo binh của sư đoàn 40 quân đoàn 14 tên là Trịnh Lan Phương...
Gần năm năm sư đoàn chiến đấu ở trên đó nhưng tù binh TQ bị sư đoàn bắt được đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay...
Tại sao tôi kể lại một thời kỳ gian khó của chúng ta ở trên đó...bởi vì báo chí dạo này đăng nhiều về Vị Xuyên luôn theo mô típ...quân TQ đông như kiến tràn lên và ta bắn không xuể...cứ hết lớp này đến lớp khác xông lên và vì thế ta mất chốt. .một tâm lý mà nhiều cháu sau này comment là giá như có khẩu 6 nòng để quét....Kính thưa các nhà báo là năm 1984 đánh TQ khó lắm chứ không phải như năm 1979 nên đừng bê khúc nọ sang khúc kia...chuyện kể phải có xác minh chứ đừng vì lý do gì mà đăng khiến cho thông tin cứ loạn xà ngầu....Nhân tiện stt này tôi xin mời các anh, các bạn tôi đã là lính Vị Xuyên thời kỳ đó vào đây xác minh xem là có ai nhìn thấy quân TQ đen ngòm ào ào lao lên không...
Con cháu chúng ta cần biết sự thật chứ không phải tuyên truyền như cánh tuyên huấn mấy chục năm trước..ta mạnh nhưng địch đông hơn hỏa lực vượt trội hơn và ta chấp nhận mất chốt....và khiến chúng nghĩ đánh TQ thật dễ dàng....nếu dễ thì trận 12-7-1984 E174 của 316 E141 của sư 312 toàn là các tên tuổi lừng lẫy trong hai cuộc kháng chiến phải thảm bại rút quân....
P/S: Đừng đầu độc thế hệ trẻ mà hãy cho các cháu biết địch biết ta....mà lỗi cũng phần nhiều là từ mồm các CCB mà ra.....đa phần lại là các cựu kể chuyện nghe kể...mệt lắm...
8 bình luận