Ghi chép của bai_tu_long
Tử vi và ngụy khoa học
Tử vi phương Đông, chiêm tin Phương Tây lấy căn nguyên từ cái nhìn về vũ trụ của người xưa. Rằng mặt trời, mặt trăng di chuyển trên vòm trời cố định với các ngôi sao là các vị thần có ảnh hưởng đến sối mạng của con người.
Với nhận thức về vũ trụ hiện tại, việc tin vào tử vi, chiêm tinh không khác nào một đứa trẻ lớn rồi vẫn tin vào ông già Noel cả. Ấy thế nhưng tôi đoán rằng 10 người đọc status này, chắc 9 người tin vào tử vi ít hay nhiều. Đấy là là điều thú vị!
Có nhiều lý do tại sao mọi người lại tin tử vi, chẳng hạn
- Hiệu ứng tâm lý đám đông - nhiều người tin nó hẳn nó đúng
- Hiệu ứng placebo - kiểu uống thuốc giả dược, khi nó không có tác dụng thì không ai để tâm, nhưng nếu tình cờ nó đúng thì nhớ rất lâu
- Hiệu ứng Barnum - nhiều lời phán của tử vi rất mơ hồ và chung chung nên đúng với đa số tất cả mọi người
- Hiệu ứng ngụy khoa học: Cả một hệ thống lý thuyết tính toán rất hoành tráng và phức tạp được thiết lập (mặc dù nó không có cơ sở khoa học và cũng không được kiểm chứng, nhưng ai thèm quan tâm?). Nó có mấy tác dụng. Thứ nhất, do tính toán phức tạp nên cảm giác đáng tin cậy. Thứ 2, nếu thầy tử vi phán không đúng, đơn giản là đổ tại trình thầy còn non kém chứ không phải do phương pháp.
Đôi lúc, nghe dân tình chửi bới Trung Quốc và các tật xấu của Trung Quốc. Nhưng những thứ mê tín nhập khẩu từ Trung Quốc, chúng ta lại áp dụng nhiệt liệt, đó không phải là điều đáng cười sao?
Via@Goldensea80 https://www.facebook.com/haibuihoang/posts/10153825323976376
Quan điểm cá nhân : Bất kỳ hệ thống lý thuyết nào đeo mác khoa học mà không thể chứng minh, đều xếp vào dạng ngụy khoa học .
Còn niềm tin ư . Những kẻ cộp mác tri thức vẫn có niềm tin lớn vào khả năng trị bệnh của sừng tê giác đó sao. Dù liều lượng, cách dùng, nhóm bệnh điều trị chẳng bao giờ được thiết lập . Thậm chí, xét về phương pháp , tính hệ thống và bài bản của nó còn kém cách mấy thầy cúng vùng cao cúng bắt ma trị bệnh .
Một vòng xoáy không có kết thúc.
Ngày xưa em với thằng bạn cãi nhau. 1 đứa thì cho là cứ "tin chắc chắn" vào điều gì thì nó sẽ xảy ra. Đứa bảo ko - "thế tin cái thìa biết bay thì nó bay chắc?". Đứa kia hạch "nhưng mà mày có thực sự tin thìa biết bay đâu, mày không tin mà, nên làm sao nó bay!".
Đến giờ cũng chả biết ai đúng .
Hồi cấp 1 em bị dụ chơi, mấy đứa gà gà bị "thần chén" vạch mặt hết tên người yêu các thứ. Có mỗi em tỉnh táo, toàn chỉ loạn xạ
Mọi người đều được nhắc là không được di tay, chỉ chạm lên đít chén thôi, còn đâu "thần linh" sẽ "điều chén" theo ý của "thần linh".
Nói chung là sau khi đặt câu hỏi xong, khéo léo một chút, với một người chỉ cần biết được "bí mật" của người đó, mình điều chén theo hướng đó, các câu sau đa phần là người đó tự phun ra hết, mình không cần tham gia gì cả. Mấy người tham gia sau thì chả cần phải mình mồi, thấy người trước "linh" quá, cứ thế tự khai ra, mà vẫn có tiếng là "thần chén" phán chuẩn
Sách thinker ngày trước toàn mua ở bến xe, bến tàu mỗi lần về quê, sau đó rồi ngâm cứu lòe anh em. Mỗi lần chạy qua chỗ trọ lại nhét lá số qua khe cửa bảo đọc đi... Hị hị
Vậy thì tử vi của các bác tính giờ sinh theo giờ quy ước hay có đổi ra giờ thiên văn không? Nếu theo giờ quy ước thì khoa học nỗi gì? Đổi ra giờ thiên văn chắc là cần cả vị trí sinh, lịch sử... chẳng thấy ai hỏi e cái đó khi xem tử vi cả.
Mời bác phản biện!
Cái này em nghĩ là mọi người tự gắn mác cho nó chứ @@?
Ngày xưa người ta nghiên cứu về bản chất của sự việc, còn bây giờ con người chỉ nghiên cứu được cái mặt ngoài của sự việc mà thôi.
Về mặt bản chất, khoc học là nghiên cứu những cái thuộc về tự nhiên, những cái đấy đã có sẵn rồi con người chỉ tìm ra chứ không phải tạo ra nó, không giải thích được là vì không đủ hiểu biết, nhưng lại mặc định không giải thích được là không có thật thì đấy là ngu dốt.
Còn như ông gì nói ở trên bảo rằng cái gốc của tử vi dựa vào ngày giờ sinh thì cũng đúng nhưng chưa đủ, có điều ông đem áp nó vào cái giờ GMT thì lại sai, giờ GMT là cái quy chuẩn của ông nghe theo chứ người xưa người ta không dùng cái đấy.
Thêm nửa là con người bây giờ tư duy bị bó buộc vào cái gọi là logic, nó chẳng khác gì tự vứt mình vào 1 cái hộp để rồi cứ lẩn quẩn trong đấy.
Bằng chứng là cho đến bây giờ, không chỉ ở phương đông mà cả phương tây có rất nhiều việc mà con người không thể giải thích là người xưa đã làm như thế nào.