Ghi chép của TrNgo
Chuyện giáo dục thật như hài ngày đông rét
6h sáng lạnh co vòi, phi dậy check thời tiết trên vtv: 6,7 độ. Yên con nhà bà tâm vì con cái học cấp 2 được nghỉ học. Một lúc sau hàng loạt phụ huynh cùng lớp gọi đến hỏi có phải đi học không mà không thấy tin nhắn từ sổ liện lạc điện tử. Check thì mới biết thông tin em đưa tin sổ liên lạc điện tử check Hiệu trưởng, HT bảo: Tưởng nhiệt độ cao nhất mà dưới 7 độ thì Hs mới được nghỉ? Dưới 7 độ là cứ thế nghỉ à ? Vậy là do cái rét + cái lười + lời HT, em ấy quyết định chả nhắn cho bố con thằng nào cả, để con cái người ta ai thích lạnh thì đem con đến lớp. Phòng giáo dục cử một em chuyên gửi mail, nhưng cũng vì cái lạnh + cái lười + hay làm thằng đánh máy có lỗi nên em ấy soạn một cái mail quá hợp ngữ cảnh như sau :D

Đúng là đồng chó Hiệu Trưởng hầu như chả bao giờ check mail và cũng chả bao giờ quan tâm rét bao nhiêu độ thì học sinh được nghỉ nên cuối cùng học sinh chịu trận cả khi phi đến trường

Đúng là đồng chó Hiệu Trưởng hầu như chả bao giờ check mail và cũng chả bao giờ quan tâm rét bao nhiêu độ thì học sinh được nghỉ nên cuối cùng học sinh chịu trận cả khi phi đến trường
Đừng kêu
Ố dè