Ghi chép của signoreV
Nổi khổ thầm kín của ông Tây ;;)
Trong một quán cafe lịch sự mang thương hiệu Trung Nguyên, với phong cách Pháp cổ điển. Có một ông Tây khá bình thường (không biết là Tây balo hay là business men :D) đang cặm cụi bên chiếc laptop siêu mỏng và siêu nhỏ (nhìn rất đẹp) có vẻ rất bận rộng với công việc. Nào là type trên lap, chot chọt iphone, rồi đọc và ghi chép vào cuốn sổ hay tạp chí gì đó. Thỉnh thoảng nhắp vội một húp cafe. Bỗng nhiên....ông bỏ iphone vào túi quần, đóng laptop lại rồi cầm trên tay đi ra ngoài, để lại mọi thứ trên bàn? Ông về và bỏ lại những thứ không cần thiết ư? (balo, sách, viết,v.v.) Nhưng một lúc sau lại thấy ông cầm laptop đi vào, và lại làm việc tiếp. Sự việc như thế tiếp diễn 2 hay 3 lần gì đó cho đến lúc mình về. :|
Suy nghĩ mãi mới nghĩ ra là ông đi toilet. Chắc là vào trong đó vừa chat chít vừa sms hay gọi điện nên phải mang theo =)) (trong thời gian 2,3 phút gì đó).
Suy nghĩ mãi mới nghĩ ra là ông đi toilet. Chắc là vào trong đó vừa chat chít vừa sms hay gọi điện nên phải mang theo =)) (trong thời gian 2,3 phút gì đó).