Avatar's VuonChuoi

Ghi chép của VuonChuoi

Tại sao lại có người xấu ?

Bài viết này dựa trên ý tưởng đọc đc trên cái báo nào đó lâu rồi ko nhớ nữa.

Hồi xưa ý, rất là xưa xưa xưa ý, con người chúng ta sống rất là tốt. Con người chúng ta sống trong 1 XH công bằng, dân chủ, văn minh, ai cũng có cơm no, áo ấm, ai cũng đc đến trường, người nông dân thì trồng lúa, công nhân thì làm trong công xưởng, trí thức thì sáng tác văn thơ, kẻ sĩ thì ngồi chém gió lấy uy. Đại loại là 1 XHCN mà nước ta đang hướng tới ý

Con người chúng ta sống rất hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có miếng thịt cũng xé làm đôi mỗi thằng 1 nửa. Toàn bộ thế giới loài người ko có chiến tranh, giết chóc. Đại loại là người nào cũng là người tốt cả. À mà không đúng, ai cũng là người tốt thì hóa ra chẳng ai là người tốt cả hehe

Tốt đến mức mà Đức Phật, Đức Chúa Jesus, Thánh Alla bị cho nghỉ việc cả. Vì đại loại là ai cũng tốt, thì chả có ai để mà tạo việc làm cho các bậc ý giáo hóa, giáo dục cả. Thế rồi 3 ngài mới rủ nhau đi nghỉ hè ở bãi biển Hawaii đầy nắng, gió và gái xinh

Đến 1 ngày, 1 thằng người tốt kia thở dài nói là: Chán quá tụi bây ạ, suốt ngày cứ như thế này, chả có gì dzui, thui mình làm cái gì đó khác khác ngày thường đê.

Thế là thằng người tốt này mới bỏ việc, và bắt đầu đi chọc ghẹo người khác.

Mới đầu chỉ là búng tai các nhóc mẫu giáo, cướp kẹo các nhóc tiểu học. Rồi dần dà, hắn táo tợn hơn, bắt đầu tốc váy các em trung học, và dụ dỗ các em đại học. Hắn vui lắm, vì chả ai làm gì đc hắn cả ( vì ai cũng là người tốt mà ). Thế là, hắn bắt đầu làm những việc xấu xa hơn, như giết người tình, chặt đầu và 10 ngón tay. Cướp tiệm vàng Ngọc Bích và giết cả nhà 3 người.

Thế rồi hắn trở thành người xấu, và thêm 1 thằng người xấu nữa, và thêm nữa, thêm nữa.

Đến lúc này, các bác người tốt mới kêu trời kêu đất, và a lô gấp cho 3 vị Thánh kia trở về giúp đỡ. Và 3 vị Thánh kia đc phục chức để đi cảm hóa tiếp bọn người xấu. Vì không biết ai là người xấu, người tốt, nên họ lùa hết tất cả mọi người vào chùa, nhà thờ, thánh đường để cảm hóa

Nhưng đã muộn, người xấu bây h có mặt ở khắp nơi, trốn tránh lén lút trong từng con người một.

Nghe giông giống truyện chiếc hộp Pandora nhỉ
4477 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi vivian2201 , ole_ola
Website liên kết