Avatar's Nhat_Minh_Dang

Ghi chép của Nhat_Minh_Dang

Cùng làm quen nhé :x:x:x (đú theo @kairy phát) :))

Đú theo @kairy phát.
H ko có phần giới thiệu bản thân nên tự mình làm 1 cái vậy. Mình làm trước rồi mình tag mọi ng. Ai đc tag thì làm 1 cái giống như thế, copy lại và trả lời nhé :x Mỗi ng tag thêm những ng mà mình nghĩ là họ có hứng thú ý, ko lại làm phiền ngta :)
Các bạn có thể bổ sung thêm câu nào mình thích, hoặc bỏ câu mà thấy là củ chuối :)) >:d<
-----------------------------------------------------0o0--------------------------------------------------------

Step 1 : Look…

1.     Họ tên của bạn : Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, anh là Đặng Nhật Minh. :-> :->

2.     Biệt danh: Có nhưng mà thôi, biết làm gì. ;))

3.     Ngày sinh: 29/10

4.     Quê quán: Hà Nội là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày.

5.     Giới tính: Nam.

6.     Chiều cao/Cân nặng/Số đo 3 vòng: 1,72m, 60kg, là con trai nên chỉ biết thế thôi. >:) >:)

7.     Tự hào nhất về ngoại hình của mình nhất ở điểm nào? Ai lại tự đánh giá mình bao giờ.

8.     Ghét nhất:  Cao có 1,72m, mình muốn 1,75m trở lên cơ.

9.     Có cận ko? 10/10, ngon lành luôn.

10.  Nghề nghiệp: Sinh viên nhưng mà còn tháng rưỡi nữa là chấm dứt. :D

 Step 2: Close…

11.  Màu sắc yêu thích là gì? Đen, trắng, xanh da trời, xanh lá cây.

12.  Ước mơ hồi bé: Làm Triển Chiêu. :"> >:)

13.   Còn bây giờ: Làm đúng với niềm đam mê và mục tiêu từ lúc còn học trung học, đúng với ngành nghề mà mình đã chọn ở trường đại học, làm về lĩnh vực công nghệ hóa học, chuyên ngành hóa học môi trường.

14.  Có vật bất ly thân nào ko? Không

15.   Việc hay làm trước khi đi ngủ: Ngồi mạng.

16.   Giấc mơ thường xuyên xuất hiện: Dạo này ngủ ngon, chả có mơ với mộng gì cả.

17.  Có quan tâm đến chính trị ko? Kinh tế thì sao? Cũng quan tâm đến chính trị, nhưng mà không có làm điều dại dột, còn kinh tế thì đừng hỏi, đọc các sách về kinh tế thì giỏi lắm đến trang thứ 2 là đã muốn xé sách rồi. :))

18.  Thường đọc tin tức về vấn đề gì nhất? Thời sự, quân sự, công nghệ, giải trí.

19.   Thích thể loại nhạc nào, ca sĩ nào: Cách mạng, trữ tình, vàng, pop, rock, rap, dân ca 3 miền, tuồng, chèo, cải lương, đờn ca tài tử nghe hết, cứ hay thì nghe.

20.  Về thể thao thì sao? Cầu lông, đấm bốc, vật tự do, bơi.

21.   Sở thích quái đản nhất của bạn: Người bình thường nên không có sở thích quái đản.

22.  Thần tượng ai: Nhiều.

23.  Ở nhà một mình bạn thường làm gì? Nghe nhạc, ngủ.

24.  Câu nói tâm đắc nhất? Tâm đắc nhiều câu, không có câu nào là nhất.

25.  Bạn nghĩ gì về giới tính thứ 3: Không biết.

26.  Có hay chửi thề ko? Tùy, đi với những người hay chửi thề thì cũng có nhưng đi với những người không thích chửi thề thì 1 từ cũng không bao giờ nói.

27.  Đánh nhau bao giờ chưa? Hồi cấp 2 học ở cái trường mà phần đông học sinh là con em các gia đình ở chợ Giời hoặc trên đê sông Hồng nên đập nhau liên tọi. :)) Lên cấp 3 với cả đại học thì toàn học những trường ngoan nhất Hà Nội nên không có đập nhau. :D

28.  Tiền quan trọng thứ bao nhiêu? Ở thời buổi bây giờ thì chắc là sau mỗi gia đình. :))

29.  Có giữ bí mật được ko? Nếu yêu cầu mình phải giữ bí mật thì đương nhiên là phải giữ rồi.

30.  Có biết nấu ăn ko? Nấu ăn, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo cái gì cũng biết. Bạn nào thích mình sẽ đãi canh thịt bò rau răm, canh thịt bò rong biển, kimbap và bánh ngọt mình tự làm. :D

31.   Bạn bè có hay xin lời khuyên từ bạn ko? Cũng có..

32.   Tốn thời gian nhất vào việc gì? Ngồi mạng.

 Step 3: Touch…

33.   Có hay khóc ko: Quan điểm của mình là làm thằng đàn ông thì chỉ được khóc vì cha mẹ, vì gia đình, tuyệt đối cấm không bao giờ được khóc chỉ vì những nỗi đau về thể xác bên ngoài, không bao giờ được khóc chỉ vì bị người yêu bỏ, làm thằng đàn ông là phải biết chịu đựng, nếu mà khóc chỉ vì những điều như thế thì hèn lắm. Và nó đã là quan điểm thì phải nghiêm túc mà thực hiện thôi.

34.   Tính cách bạn ko thể chấp nhận ở con trai: Lợi dụng

35.   Còn ở con gái: Sư tử, hơi 1 tí là đòi cắt. +_+ +_+

36.   Bạn xấu xí nhất khi: Không biết.

37.   Điều không hài lòng ở bản thân:Nóng tính, dễ nể nang.

38.  Có muốn thay đổi ko? Có chứ.

39.   Cờ bạc rượu chè, có hay ko?;)) Không hề, thuốc lá, rượu, bia, cờ bạc đều không hết nhé. :D

40.  Người mới quen bạn có nhận xét đc đúng tính cách của bạn ko? Vừa mới quen thì 100% đều bảo hiền lành, nhưng tiếp xúc nhiều thì biết, hiền nhưng mà chẳng lành tí nào. >:) >:)

41.   Có hay nói dối ko? Thỉnh thoảng, nhưng không bao giờ phương hại đến ai.

42.    Có ai hiểu bạn hơn chính bản thân bạn ko? Làm gì có chuyện. >:) >:)

43.  Học được nhiều từ việc gì nhất: Học được rất nhiều từ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống xung quanh hàng ngày.

44.   Có sợ chết ko? Không sợ nhưng mà không muốn vì còn phải lo nhiều thứ.

45.  Có hay “tát nước theo mưa” ko? Không, tình thế bắt buộc thì nhịn, không thì dội luôn cho gáo nước lạnh chứ không phải đong đưa, nói nhiều.

46.   Bạn thấy mình đặc biệt ở điều gì? Lúc nào cũng rất lạc quan, kể cả lúc đã thò 1 chân xuống dưới vực thẳm. :) :)

47.  Bạn ứng xử thế nào với những lời nhận xét xấu về bạn? Xem xem, nếu là thông tin sai lệch với ý đồ xấu thì cứ bơ nó đi thôi, chấp nhặt làm gì, còn nếu mà rõ ràng là người ta nói đúng thì phải tự tìm cách mà sửa chữa thôi.

48.  Có hay tâm sự với người khác ko? Không, ngại lắm, tự mình mình gặm nhấm tâm sự thôi. :D :))

49.  Việc điên rồ nhất đã từng làm. Thấy công an và dân phòng nhưng vẫn vượt đèn đỏ, ai ngờ ở phía bên mình còn 1 đứa nữa đang đứng phục kích sẵn. Xong rồi có 2 đứa dở hơi bị bắt xong còn gây sự, làm nó đứng giải quyết bọn đấy quá lâu rồi mới đến mình -> muộn giờ -> chạy ẩu cho kịp -> tai nạn, cả phần trước xe và gương bị toác nặng, bị xe máy kéo lê -> mòn vạt cả 1 góc cái dép lê, lúc đến bệnh viện máu đầy bàn chân, dính chặt cả chân vào dép, cho đến giờ thì nó vẫn còn là 3 cái sẹo, trong đó 1 có cái rất to.

50.   Có hay bỏ cuộc ko? Còn tùy vào sự việc và mức độ.

51.   Đã bao giờ cảm thấy cuộc sống vô nghĩa chưa? Chưa.

52.   Việc gì muốn làm nhất mà ko dám làm? Unknown.

53.  Có nhiều bạn bè ko? Nhiều.

54.  Bạn rất thân thì sao? Thân thì nhiều nhưng nếu là rất thân thì mới chỉ có thằng hàng xóm bằng tuổi chơi với nhau đã hơn 20 năm. Hồi còn bé 2 đứa lại còn mong muốn là tuy không được sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng xin được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, khi chết xin được chôn cùng 1 quan tài, cùng 1 mộ. =)) =)) =)) =))

55.  Tin tưởng họ tuyệt đối chứ? Mọi việc trên đời đều chỉ mang tính tương đối, không có thứ gì có thể là tuyệt đối.

56.   Đã bao giờ muốn sinh ra trong 1 gia đình khác chưa? Nếu có kiếp sau thì mình thề là mình vẫn luôn muốn được sinh ra trong gia đình này, vẫn luôn muốn được làm con của bố mẹ, 2 con người vĩ đại đã cho mình tất cả và cho mình biết yêu thương con người, sự vật, cuộc sống xung quanh.

57.   Người bạn yêu thương nhất: Đối với mình thì em trai và sau này cưới vợ sẽ có thêm vợ là người mình yêu thương nhất. Nhưng còn bố và mẹ thì không thể xếp thứ nhất hay thứ nhì được vì bố và mẹ mãi mãi ở 1 vị trí hết sức đặc biệt, vị trí này bất kỳ 1 thứ hạng nào cũng không thể sánh ngang được.

58.  Có bao nhiêu người bạn nghĩ bạn có thể chết vì họ? Bố, mẹ, em trai với vợ thôi, làm gì nhiều, mạng mình làm gì rẻ thế được.

 Step 4: Love

59.   Yêu bao nhiêu người rồi? Thề là 1 điều giản dị khi yêu là cầm tay nhau thì hơn 20 năm rồi chưa bao giờ được làm, dù chỉ 1 lần, cuối tuần, nghỉ lễ đều ngồi online, đủ để nói lên câu trả lời chưa? ;)) ;))

60.  Đã bao giờ yêu đơn phương chưa? Chưa.

61.  Có hay bị sét đánh ko? Không.

62.   Điều gì là ko thể tha thứ: Sự lợi dụng.

63.  Có bao giờ hối hận vì đã yêu ko? Chưa yêu thì sao biết nó như thế nào mà hối hận được. :| :|

64.   Có phải người lụy tình ko? Không, lụy làm gì cho nó khổ. :)) :))

65.   Điều xấu xí nhất của bạn trong chuyện t/c: Mồm câm như hến, tim đập loạn xạ. Thế nên có bao giờ dám nói thật lòng câu gì đâu. :))

66.  Có ý định kết hôn và sinh con ko? Tại sao lại hỏi 1 người bình thường như tôi câu này? Đương nhiên là phải góp phần vào sự phát triển dân số chứ. :-> :->

67.   Mẫu người yêu lý tưởng: Cao 1,60m -> 1,65m, ngoan. Rất không thích những cô gái không biết làm, lười làm việc nhà và đặc biệt rất không thích những cô gái mang tính cách tiểu thư, yểu điệu quá mức.

68.  Muốn làm gì cùng người yêu nhất? Thôi, nói ra người ta lại đánh giá. :"> :">

69.   Thích được tặng quà và tặng quà gì nhất. Thực ra cũng chả quan tâm đến quà với chả cáp gì cả, gì cũng được, tấm lòng là được rồi.

70.   Nghĩ gì về “sex before marriage”? Chỉ cần cả 2 người tự nguyện và đều biết tự bảo vệ mình, không gây ra hậu quả nghiêm trọng là được.

71.   Còn về “one-night love”? Yêu là phải về lâu về dài, tiến được đến hôn nhân là tốt nhất, còn kiểu vui chơi qua đường thì nghỉ đi cho nó lành.

72.   Định nghĩa tình yêu theo cách của bạn: Khi yêu rồi mỗi người sẽ tự định nghĩa được theo cách của mình.

73.   Định nghĩa hạnh phúc theo cách của bạn: Mình vui và người khác cũng vui.

·        Special : About Linkhay

74.  Bạn nói chuyện với ai đầu tiên ? Gặp ai đầu tiên? Nói chuyện với @Meowth cá tính đầu tiên qua facebook, gặp ss @Hara đầu tiên, yêu ss cực ý. :X :X

75.   Ấn tượng vs ai nhất? Quý ai nhất? Nhiều lắm.

76.  Ức chế vs ai nhất? Cũng không hẳn là ức chế lắm, chỉ là thỉnh thoảng gặp 1 vài cái comment hơi thái quá, bựa quá thôi.

77.   Offline bao giờ chưa? Có thấy hứng thú ko? Nhiều rồi, rất vui, và cũng tốn tiền nữa. :))

78.   Tình yêu trên LH thì sao ;;) Ai biết được, thiên duyên tiền định mà, ở đâu mà chả như nhau.

79.   Tự xếp loại mình tại LH: Thuộc loại ở ẩn thôi, không màng thế sự nhiều.

80.   Bạn nghĩ gì về LH: 1 xã hội thu nhỏ.


4713 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx , conechKrongNo9 người nữa
Nhat_Minh_Dang
123nono
14 năm trước· Trả lời
bibu_robin
123nono
14 năm trước· Trả lời
bibu_robin
123nono
14 năm trước· Trả lời
404man
123nono
14 năm trước· Trả lời
Nhat_Minh_Dang
123nono
14 năm trước· Trả lời
bibu_robin
123nono
14 năm trước· Trả lời
kairy
123nono
14 năm trước· Trả lời
Nhat_Minh_Dang
123nono
14 năm trước· Trả lời
littlefox12
123nono
14 năm trước· Trả lời
Nhat_Minh_Dang
123nono
14 năm trước· Trả lời
conechKrongNo
123nono
14 năm trước· Trả lời
TrangPrince
123nono
14 năm trước· Trả lời
Website liên kết