Ghi chép của minh
Trích Note của 1 người bạn tại Facebook
1. Update thông tin: Mình có rất nhìu bạn, bạn cấp 1,2,3, đại học, bạn xã hội...Cuộc sống có rất nhiều thứ chi phối mà cả bạn và cả mình, chẳng ai có thời gian hỏi từng người một xem "Dạo này mày thế nào rồi?". Mình ko thích cái cảnh, bạn mình đẻ con rồi mình mới hỏi nó lấy chồng chưa, nó nghỉ việc rồi mình mới hỏi nó mày đang đi làm ở đâu, nó bị bồ đá mà mình hỏi nó bao h mày lấy chồng/vợ....Không phải mình, hoặc bạn quá vô tâm, mà bởi vì cuộc sống của giới trẻ mình bây h quá ư bận rộn, nhưng với FB, mình có thể update thông tin của bạn mình, có thể ko comment, ko like, nhưng mình có thể biết bạn mình bây h thế nào, vui hay buồn. Có những đứa ở xa thật là xa, mình vẫn biết nó vẫn đang cố gắng học tốt, chơi tốt, sống tốt. Như thế ko phải tốt hơn là biệt tăm biệt tích à ^_^
2. Feed reader: Cái mềnh thích thứ 2 trên FB là mềnh đọc rất nhiều thông tin hay ho từ các link up từ FB, hihi, hồi trước mình có cài cái feed reader nhưng mà lúc nào nó cũng tạch tạch ra cả nghìn link chả chọn lọc giè, tức điên, mình xóa béng nó đi roài. Nhưng mờ các link up trên FB đều là các link các bạn chọn lọc roài nên toàn là thứ hay ho cả hehe ^_^
3. Find friends: Lúc này hay lúc khác mình mất liên lạc với các bạn, rồi qua bạn ABCD XYZ, nhìn thấy cái avatar quen quen, add lấy add để, rồi ố á lên "Nhớ tao là ai ko" ^_^
4. Sharing: Đôi khi mình thật cáu, muốn gào lên; đôi khi mình thật buồn, muốn chia sẻ, post một câu trên wall FB, thấy dễ chịu hơn. Ah, mình có chồng rùi, có nhiều thứ tâm sự với chồng, nhưng có những cái kiểu như "Trời đang mưa", "sale off 70%" hoặc mấy câu vu vơ vớ vẩn thì mình thích gào lên với thiên hạ hơn là bắt chồng mình nghe 1 mình, hehehehe
Thế nên là các bạn chịu khó update thông tin đi nhé ^_^, ôm tất cả 1 mình dễ bị tự kỉ lắm, mình thấy 1 số đứa có dấu hiệu tự kỉ nặng rồi đấy, cẩn thận!!!
..........