3 Bình luận
  • TrNgo

    Chính quyền địa phương khi thấy có máu mới bu đến. Khổ thế !

  • d3spair

    Ở đâu đó cũng thế, cứ đang có đơn từ là khỏi bán khỏi xây. Nó thành 1 nghề cho bọn hàng xóm nhân cách rẻ rách.

  • vt57vt571

    Bà cô em có hàng xóm là em vợ của Nguyễn Thành Tài, thời em còn ở gần đấy, nhiều lần gia đình ấy gây hấn vs hàng xóm, lấy gậy thọc bể chậu cây trên sân thượng nhà người khác, tát hàng xóm ngay ngoài đường trước mặt nhiều người,...hầu hết sự việc đều diễn ra công khai và cả xóm chứng kiến. Nhưng khi lên CA thì không biết sao cũng chỉ hoà giải rồi xong. Lý do bên CA đưa ra là mâu thuẩn nhỏ, bên bị hại ko muốn tố cáo, bản thân gia đình gây hấn bình thường hay làm từ thiện,...vãi l.

    Sau này khi ông Tài xộ khám rồi, xóm mới yên ổn dù thi thoảng vẫn có xích mích. Hỏi bà bị tát năm nào mới biết lên CA vs MTTQ tư vấn có kiện thì bà ấy thiệt nhiều hơn lợi, mà đúng là cái thời chưa có MXH, báo chí độc quyền khiến người ta cảm giác xã hội đầy màu hồng.

Website liên kết