13 Bình luận
  • javalamp

    Nhìn gương Jack Ma - cất công leo cao lên đến như thế rồi mà vẫn ăn hành ngập mặt, thì bố bảo cũng không dám chê nhà nước

  • hoanghoahung

    nhà nước hóa tư nhân rồi

  • cristiano2

    nhà có tiền tấn, đi làm cho vui thì làm chỗ quái nào chả được

    • TMA

      @cristiano2 đi làm cho vui thì làm nhà nước cho khoẻ nhé. Làm tư nhân, làm công nhân sẽ thấy cảnh 6h đi làm, 11h tối về. Tháng chỉ được nghỉ 2 ngày (làm suốt 28 ngày)

  • captain_vn

    Nhà có tiền nên quay lại làm nhà nước cho vui đỡ phải suy nghĩ thôi mà

  • sky_vn

    Thi công vụ viên của nó khó vl ra ấy, ko đứa nào chẳng thích vào nhà nước để làm quan

    • trieutulong99

      @sky_vn thật ra phần lớn những người bỏ nhà nc ra làm ngoài là cấp thấp le ve, lương lương 3 cọc 3 đồng, ko có thu nhập ngoài thôi.

    • truongthanh23

      @sky_vn Ko hẳn làm quan cả nhưng cũng ổn định hơn. Một là thì ko đc, 2 là cực giỏi ko muốn gò bó, 3 là bất mãn ko phát triển nên mới bỏ nn thôi

  • quatangdogia

    vote tít phụ

  • hiall

    Đến Jack ma mà còn chết nói chi! (Sorry em nhìn tít còm bừa, không đọc bài)

  • NChinh
    Cảm thấy quá chán nản khi phải làm việc nhiều giờ với mức lương trung bình, anh Dong Liang (24 tuổi) đang tìm cách chuyển việc từ một công ty công nghệ nhỏ ở Thâm Quyến sang làm cho một cơ quan của chính phủ.Chàng trai trẻ đến từ thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông là một trong số hàng triệu thanh niên Trung Quốc đang khao khát tìm một công việc ổn định trong thời điểm kinh tế chịu bất ổn sâu sắc do tác động của đại dịch Covid-19.Tốt nghiệp năm 2018 và lựa chọn làm việc trong lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, nhưng bộ máy hành chính ngày càng mở rộng của quốc gia này cũng có một sức hấp dẫn khó cưỡng với Dong Liang, hứa hẹn tương lai sự nghiệp ổn định suốt đời với nhiều lợi ích.


    Là các thành phần loser thôi ... kiểu này thì ở đâu làm cũng thấy chán mà ... vì họ luôn so bản thân với người khác cùng ngành

Website liên kết