16 Bình luận
  • vn_forest

    Nhiều trường hợp xúc động hơn. Con trai mất 82 tuổi ở xa, được đưa về dựng lán để bà con trong Làng thắp hương tiễn. Mẹ già 105 tuổi đã lẩn nặng, trong lúc các cháu bận không trông đã vịn rào đi qua 3 nhà, ghé qua rào để vẫy tay vào di ảnh. Cả Làng ai cũng chảy nước mắt. Hình như trong tiềm thức, vẫn là một người mẹ!

  • NAD

    Công nhận hqua xem ở tiktok mấy lần, xúc động thật

  • min02

    video hay

  • marypham

    Thương

  • vn_forest

    Nhiều trường hợp xúc động hơn. Con trai mất 82 tuổi ở xa, được đưa về dựng lán để bà con trong Làng thắp hương tiễn. Mẹ già 105 tuổi đã lẩn nặng, trong lúc các cháu bận không trông đã vịn rào đi qua 3 nhà, ghé qua rào để vẫy tay vào di ảnh. Cả Làng ai cũng chảy nước mắt. Hình như trong tiềm thức, vẫn là một người mẹ!

  • captain_vn

    Tình cảm cha mẹ dành cho con thì đong không biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng con cái thì vẫn hay thường đếm công từng ngày...

  • locnluc

    uh! xúc động thật! Lòng thấy bồi hồi, đúng hơn là bùi ngùi khi giữa buổi trưa cafe 1 mình xem clip này nhắc nhớ về ông bà cụ mình lúc còn trên cõi đời lắm luôn.

  • batuockenvin

    Tình mẫu tử thiêng liêng, nhớ nhà quá, hic

  • iku_iku

    em chỉ muốn sống đến 80-85 thôi, tuổi đó vẫn còn minh mẫn , khỏe mạnh ( maybe) sau đó thì sức yếu 1 cái đi luôn, ko sống lâu quá, ko sống dai dẳng quá để rồi trải nhiều mất mát đau thương.

  • VuonChuoi

    Mình đi nước ngoài năm 2015, chả hiểu sao cuối năm 2016 cứ bồn chồn như lửa đốt rồi đặt vé về VN xong về quê thăm ông nội, lúc đấy bác cả mình bảo cháu về lần này còn gặp ông, lần sau chắc ko gặp nữa. Đầu năm 2017 ông mất

  • bobe

    Chợt nghĩ, mình nên về thăm ông bà - bố mẹ nhiều hơn, nhiều lúc cứ mải mê đâu đâu, trong khi bố mẹ ông bà thì 1 năm về gặp có vài lần.

Website liên kết