Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
"Thân gửi quí đồng nghiệp và học viên, sinh viên!
Với quyết định đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng của Tôi vào sáng nay bởi cơ quan chủ quản; tôi phải gián đoạn công việc với mọi người một thời gian, bởi cần phải lo việc khiếu nại vì Tôi không chấp nhận quyết định này.
Tôi tin là Trung ương sẽ sáng suốt để có đánh giá, nhìn nhận tổng thể vấn đề về chuyện Trường chúng ta đã làm được gì và chưa làm được gì!; từ đó, có sự phân xử công bằng và khách quan cho cả hoạt động kiểm tra vừa qua lẫn quyết định đình chỉ này. Tôi hi vọng rằng trong thời gian chờ Trung ương xem xét, Trường chúng ta vẫn duy trì được hoạt động một cách bình thường.
Tôi về Trường làm việc đến nay đã được chừng 22 năm. Trong ngần đấy thời gian, tôi đã trưởng thành nghề nghiệp, năng lực quản lý cùng với sự phát triển của Trường này. Có lẽ Trường đại học Tôn Đức Thắng là công việc và là sản phẩm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mà Tôi đã cùng đồng nghiệp của mình xây dựng được.
Do đó, nếu phải chia tay với Trường, với đồng nghiệp và học viên, sinh viên của Tôi, thì đó sẽ là điều đau xót và mất mát lớn nhất trong sự nghiệp, công việc của đời Tôi. Nhưng tôi cũng mong các bạn hiểu rằng một khi Tôi không còn có thể tiếp tục làm việc tại Trường chúng ta nữa, thì đấy là điều bất khả kháng. Tôi cũng sẽ chẳng còn muốn ở trong ngành giáo dục thêm nữa. Có thể sẽ tìm một việc gì đó để làm cho những năm tháng còn lại.
Xin cảm ơn mọi người đã cùng Tôi đưa Trường đại học Tôn Đức Thắng từ tay trắng đi đến được cột mốc này!,
“Hãy đi, sẽ đến, hãy gõ, cửa sẽ mở và hãy tìm, sẽ gặp!”.
Chúc quí đồng nghiệp của tôi luôn mạnh khỏe, bình an; làm việc và phát triển sự nghiệp bản thân tốt đẹp, bền vững.
Ngày 25 tháng 8 năm 2020;
LÊ VINH DANH"
"Thân gửi quí đồng nghiệp và học viên, sinh viên!
Với quyết định đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng của Tôi vào sáng nay bởi cơ quan chủ quản; tôi phải gián đoạn công việc với mọi người một thời gian, bởi cần phải lo việc khiếu nại vì Tôi không chấp nhận quyết định này.
Tôi tin là Trung ương sẽ sáng suốt để có đánh giá, nhìn nhận tổng thể vấn đề về chuyện Trường chúng ta đã làm được gì và chưa làm được gì!; từ đó, có sự phân xử công bằng và khách quan cho cả hoạt động kiểm tra vừa qua lẫn quyết định đình chỉ này. Tôi hi vọng rằng trong thời gian chờ Trung ương xem xét, Trường chúng ta vẫn duy trì được hoạt động một cách bình thường.
Tôi về Trường làm việc đến nay đã được chừng 22 năm. Trong ngần đấy thời gian, tôi đã trưởng thành nghề nghiệp, năng lực quản lý cùng với sự phát triển của Trường này. Có lẽ Trường đại học Tôn Đức Thắng là công việc và là sản phẩm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mà Tôi đã cùng đồng nghiệp của mình xây dựng được.
Do đó, nếu phải chia tay với Trường, với đồng nghiệp và học viên, sinh viên của Tôi, thì đó sẽ là điều đau xót và mất mát lớn nhất trong sự nghiệp, công việc của đời Tôi. Nhưng tôi cũng mong các bạn hiểu rằng một khi Tôi không còn có thể tiếp tục làm việc tại Trường chúng ta nữa, thì đấy là điều bất khả kháng. Tôi cũng sẽ chẳng còn muốn ở trong ngành giáo dục thêm nữa. Có thể sẽ tìm một việc gì đó để làm cho những năm tháng còn lại.
Xin cảm ơn mọi người đã cùng Tôi đưa Trường đại học Tôn Đức Thắng từ tay trắng đi đến được cột mốc này!,
“Hãy đi, sẽ đến, hãy gõ, cửa sẽ mở và hãy tìm, sẽ gặp!”.
Chúc quí đồng nghiệp của tôi luôn mạnh khỏe, bình an; làm việc và phát triển sự nghiệp bản thân tốt đẹp, bền vững.
Ngày 25 tháng 8 năm 2020;
LÊ VINH DANH"
No.2 muôn đời là 2. K thể là 1 đc đâu nhé! Nhớ nhé!!!
Hehehe.
Cuối tuần hài xíu nha các bác!
Hèn gì người giỏi đi hết ráo.
====
Tổng Liên đoàn bị ép nhận ĐH TĐT về làm "con nuôi" sau khi nhà nước bỏ loại hình đại học bán công. Về công lập chắc là sẽ có 1 số thuận lợi và ưu đãi hơn. Tổng Liên đoàn chủ quản thôi chứ chả có đóng góp gì cho đh Tôn Đức Thắng nhưng lại muốn dc cắt 30% lợi nhuận + can thiệp bộ máy lãnh đạo của trường.
Chốt lại tội chính của bác Danh là không chịu chung chi và để bị chi phối bởi tổng liên đoàn lđ