Đó là lời tôi muốn nói với các bạn để bắt đầu tháng 8 này, tháng của sự đổi mới và thành công (lưu ý: hôm nay mùng 1 "âm dương tương phùng", bạn đọc bài này và nghĩ đến điều tích cực gì đầu tiên trong đầu, điều đó sẽ thành hiện thực).
Trước hết, người đang viết bài cho bạn đọc chỉ là một người bình thường, một người như bao người quanh bạn, và những gì bạn sắp đọc tuyệt nhiên không phải là bí quyết thành công hay bí quyết làm giàu. Nhưng đây sẽ là những chia sẻ chân thật, có thể giúp bạn có một cách nhìn nhận khác về cuộc sống.
Hôm qua có một người bạn học cũ ở quê, kết nối lại với tôi qua Facebook, cho biết hiện cô đang là giáo viên dạy Toán ở một trường cấp 3 ở thành Vinh, kèm thêm một câu than, đại ý con nhà nghèo, không có cơ chen chân thì chỉ làm được đến thế (tức là vượt từ huyện nghèo lên tỉnh).
Tôi nói với bạn, nguyên văn thế này: “Trước ở quê mình đâu biết có ngày lại sống ở Úc. Mình không bao giờ nghĩ về việc này, cũng không bao giờ đặt ra vấn đề sống ở Úc là xa hay gần, khó hay dễ, chỉ đơn giản nghĩ nó là chuyện bình thường, vì “trái đất này là của chúng mình”, mình thích ở đâu thì mình ở thôi.”
Lúc nói thế với bạn, tôi thực sự không đùa.
Nếu bạn nghĩ việc trụ lại được ở một phố huyện là khó khăn, thì việc đó sẽ rất khó khăn, và dù giỏi đến mấy, cùng lắm bạn chỉ có thể được ở phố huyện. Trong trường hợp này chính bạn đã tự đặt đích đến, và cũng là giới hạn của bạn, là “phố huyện”. Do đó kịch bản tốt nhất có thể xảy ra chính là “phố huyện”.
Còn nếu bạn nghĩ rằng ở đâu cũng là nhà, tức bạn không đặt đích đến là chỗ ở. Thay vào đó, đích của bạn là được sống đúng với chính con người mình, thì “mục đích” này có thế giúp bạn đến bất cứ nơi đâu bạn thực sự muốn.
Với những gì đã chứng nghiệm trong gần nửa cuộc đời, tôi thực sự nghĩ tin “cuộc sống này rất đơn giản, chỉ là con người cứ tìm cách làm nó phức tạp” (Khổng Tử). Và đa số, nếu không muốn nói tất cả, rào cản chủ yếu là do con người tự tạo ra.
Bạn có biết “chuyên gia vượt ngục” Harry Houdini nổi tiếng thế giới, có thể vượt qua mọi kiểu giam cầm trong điều kiện chân tay bị xiềng xích một cách thần kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại có lần thất bại trong việc thoát khỏi một nhà tù có cửa sắt rất kiên cố nhưng… không hề bị khoá?
Đến đây thì bạn hiểu ý tôi muốn nói gì rồi chứ, cuộc sống là vậy, đơn giản lắm, đừng để ảo giác đánh lừa bạn. Mọi thứ bạn nhìn thấy, bạn nghe thấy, đa phần đều là ảo ảnh không thuộc về bạn. Nếu bạn cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với ảo ảnh bạn đang nhận được từ bên ngoài, đó là một sai lầm.
Hoa lan chỉ đẹp khi là hoa lan. Hoa cúc chỉ đẹp khi là hoa cúc. Bạn cũng vậy, trong vườn hoa trăm sắc, bạn chỉ thực sự đẹp nhất, thành công nhất, khi là chính bạn mà thôi.
Bỏ hết đi, bạn hãy cứ là bạn.
Chúc một tháng 8 tươi vui, đổi mới và thành công nhé!
Từ Sydney
Anthony Nguyễn
Aussie Experience Specialist
Giám đốc Sydney Signature Tours
- Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Tin cùng kênh Comic
BoKua đã gửi
- 17Hay
Thủ tướng Úc bị Chủ tịch Quốc hội “vả vào mặt”
Chuyện Úc lợn4 Bình luận Loan tin chantroiviet vannhan98 và 2 người nữa - 15Hay
Suy nghĩ nhân 26/3: Thanh niên Việt Nam cần làm gì?
Lâu lắm ko lên Linkhay và vừa tình cờ bị thầy Cường 0.5cm cho lên hot10 Bình luận Loan tin CONGTM09 cupe và 3 người nữa