Tối nay trời lạnh quá! Tối qua nghe dự báo thời tiết, cô biên tập viên nói nhiệt độ giảm dưới 10 độ. Nếu trời không lạnh thế này, có lẽ tôi đã có thể nằm thoải mái hơn, không phải co ro thế này. Ban chiều lúc trời chưa mưa buồn như bây giờ, tôi nghe mấy đứa ở dưới nhà rủ nhau ra quảng trường chơi, chúng còn hò nhau chạy nhanh một cách đầy phấn khích. Thật là thích! Lâu rồi tôi chả được đi chơi. Hết ăn lại ngủ, ngủ lại ăn. Mà cái thức ăn thì có ngon lành gì đâu, vừa khô vừa cứng, ăn xong lại phải làm mấy hớp nước cho nó xuôi. Mà lâu rồi tôi cũng chả được tắm, cái mùi mồ hôi cộng với nước tiểu nó xông lên! Phát tởm!
Tôi buồn...
Xung quanh tôi chỉ là những thanh kim loại sáng bóng và lạnh lẽo, trói buộc tôi trong cái không gian chật hẹp này. Tôi hét lên, tôi đi đi lại lại. Tôi khóc! Tôi là một con chó bị nuôi trong lồng ở cái khu chung cư "người đẻ" này. Hãy giải thoát cho tôi! Hoặc giết tôi đi...
- Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
vnn95 đã gửi
- 27Hay
Vén màn đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Bí ẩn những doanh nghiệp 'ma'
Đường về Việt Nam của đại đa số các "biệt thự di động", có ai nhận ra cái salon trong phóng sự không :D14 Bình luận Loan tin locloconline nguyenmauthin và 4 người nữa - 23Hay
Cần bố trí vốn trả nợ cho dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông
Ai rồi cũng phải trả nợ thôi32 Bình luận Loan tin choluoi Nhanai và 4 người nữa