17 Bình luận
  • BlackWidow
    @chuberong102 "Một nhà tu hành trẻ đẹp trai say sưa giảng giải trong một khoá học là làm sao con người ta có thể kìm hãm và diệt bớt bản năng dục vọng của mình.
    Giờ nghỉ lao, một cô gái bẽn lẽn tiến lại gần và đánh bạo hỏi sư thầy.
    - dạ, thưa thầy cho con hỏi, thế giữa hai chân của thầy có vật gì không ạ?
    - oh...giữa hai chân của ta là một cái xác chết đã lâu ngày.
    - vậy thì giữa hai chân của con cũng có một chiếc quan tài chờ ngày được chôn cái xác chết của thầy đó ạ."
    P.s Loại xác này k trương lên là k nhét đc vào quan tài đâu.
  • KaSima
    Linkhay chắc toàn củi khô rồi
  • tieuphu
    Oh, hoá ra là bình thường thật.
  • kamekaze
    Thảo nào sư bên này vợ con đề huề, sư Nhật giác ngộ tốt thật ^_^_^.
  • NAD
    Mịa mất hết hứng
  • knight13
    đọc xong thấy lo cho bản thân mình quá
  • htainger
    Nhậu say về thấy chữ nuột, bấm vào thấy hoạt hình, vào comment chửi thôi, đê mờ
  • tfmn00
    có chị em nào tình nguyện cho mình tập thử khóa tu 1 ngày thôi ko cần 3 năm đâu, cây gỗ mục lâu ngày cần được chăm bón lại r
  • PhamTuyen
    Đọc thì dài ngoằng ngoẵng, tưởng có kết thúc có "hậu" ngờ đâu là một mớ lý thuyết sáo rỗng.
  • citihal
    vào nhìn cái ảnh, đọc cái caption xong đi ra
  • khanhhau
    pun wak co ai ckiu cko ngam dc hk tak
  • NChinh
    Thầy này đâu ngu với ngộ gì nữa. Ngày thường đã là 1/30 cây hoa sẽ đậu quả, cô gái mà tới tự tin vầy, chắc tỉ lệ về phải lên 1/10 là đậu. Thầy pháo bông 15 phút là thầy khổ nốt 18 năm đoạn đường sau này.

    Nhưng mà diệt khổ như thầy thì đúng là dễ gây hiểu lầm thầy bất lực, nên chắc phải tu lên cao hơn nữa, tự tin nói với cô gái "cây gậy của ta sẽ dựng đứng, nhưng ta quyết sẽ bẻ gậy chứ không buông bỏ, mong cô nghĩ đến đoạn tháng ngày chăm ta nối gậy mà tha cho"
Website liên kết