Tin cùng kênh Văn hóa
Bongbambee đã gửi
- 11Hay2 Bình luận Loan tin chantroiviet littlezone89 và 4 người nữa
- 18Hay37 Bình luận Loan tin cuong205a chantroiviet và 2 người nữa
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
Tích cực xóa bỏ nhiều vào, cúng ông Táo bỏ luôn, hạ nêu bỏ luôn, cúng thần Tài cũng có người bắt đầu bài xích, từ từ xóa sạch luôn 4000 năm văn hiến.
Tối 23 lễ xong hoá bộ ông táo và vàng mã.(edit, hoá hết cả chân hương của năm cũ, đốt 3 nén mới)
Tối 30 mua thêm vàng mã cúng 30, đêm 30 hoá bộ thần linh.
Ngày mùng 3 cúng và hoá hết vàng (lễ hoá vàng).
Đấy là em biết thế, nhưng cũng không làm theo.
Tin thì làm, không tin không làm, không sao cả.
Mình ko thắp hương và đốt vàng mã nên ko rõ. Trong nhà cũng có cái bàn thờ sẵn từ hồi mua nhà 10 năm trước vẫn để đó, ko thắp. Cái này là thờ ông Công (ông Táo??) à, mọi nhà thắp vào mùng 1 và rằm?
Tối 23 lễ xong hoá bộ ông táo và vàng mã.(edit, hoá hết cả chân hương của năm cũ, đốt 3 nén mới)
Tối 30 mua thêm vàng mã cúng 30, đêm 30 hoá bộ thần linh.
Ngày mùng 3 cúng và hoá hết vàng (lễ hoá vàng).
Đấy là em biết thế, nhưng cũng không làm theo.
Tin thì làm, không tin không làm, không sao cả.
Nhà em mẹ vợ rất cẩn thận, đợt rồi đặt lại bàn thờ, bắt phải mời thầy về cúng. Em thì cực ghét thầy cúng vì tốn tiền (3 - 5tr) mà ông thầy cúng cũng chả khác gì mình, khấn dẻo hơn tí thôi, thành tâm còn kém cả mình.
Thế là vẫn bốc phét với mẹ vợ là đã mời thầy đàng hoàng, thực ra bát hương em tự đặt tự cúng
Vàng mã thông thường cũng em mua 1 tập khoảng 10 nghìn, em coi nó y hệt như đồ decor, decor như hoa cúng mình còn mua nhiều hơn, cắm xong mấy hôm cũng vứt, mục đích chỉ là bày lên cho đẹp, chả khác gì nhau. Đốt cỡ 10 nghìn thì thấy vui, không thấy xót nên vẫn đốt
Hôm em hỏi vui, bảo cúng nhà làm gì?
kêu cúng thần linh. Hỏi thần gì ko biết
Em bảo có thánh code ngồi đây, phục vụ cúng ít hoa quả nho nhiếc đi, thế là cũng làm đấy.
Tích cực xóa bỏ nhiều vào, cúng ông Táo bỏ luôn, hạ nêu bỏ luôn, cúng thần Tài cũng có người bắt đầu bài xích, từ từ xóa sạch luôn 4000 năm văn hiến.
Như ở VN, người dân vẫn tin là vào ngày giỗ ông bà sẽ về ở trong nhà nên nhang sẽ không bao giờ tắt để không lạnh lẽo. Thậm chí còn trải giường để ông bà về có chỗ nghỉ ngơi như khi họ còn sống về thăm. Cơm dâng nước rót kính cẩn. Và đốt vàng mã cũng nằm trong chuỗi hành động chăm sóc người thân đã khuất của mình. không có gì nhảm nhí hết.
Ngoài ra làm vàng mã cũng là nguồn thu của của nghề làng giấy dó truyền thống, và nhiều gia đình nghèo bỏ hẳn không phải là tốt.
https://ltus.me/c9Q
Vẩy nước thánh có tốn kém và gây họa như vậy ko?
Cái nữa là chủa là nơi công cộng, 1 ông đốt chưa sao, 10 ông đốt là hơi hơi, 1000 ông đốt là ngập ngụa khói, chưa kể ông nào cũng muốn đốt kha khá. Chuyện này không khác gì chuyện thắp hương ở chùa nay đã cấm thành công khắp nơi, dân tình đi chùa đỡ nghẹt thở hẳn mà vẫn có khói hương do nhà chùa thắp vừa đủ.
Cái gì quá cũng không tốt. Làm vì một chút cảm giác đầm ấm, linh thiêng thì OK, cái ng ta nói là làm quá mức, không thích mà vẫn phải làm, vì sợ ( thấy ng ta làm mình ko làm).... Rồi cực đoan đến làm nhà, ô tô, vợ hai chồng hai bằng giấy đem đốt - chẳng phải là quá hài hay sao?